Thế giới ôtô biến hóa trong mắt nghệ sĩ

Với giác quan nhạy bén của nghệ sĩ, ngay cả những vật vô tri vô giác cũng trở nên có hồn và vận động theo một cách riêng. Trong con mắt của Chris LaBrooy, xe hơi không chỉ là những  phương tiện đi lại thông thường, chúng cũng biết uốn éo, hòa quyện vào nhau, thậm  chí nổi bồng bềnh trên mặt nước.  
Những tác phẩm của Chris LaBrooy đem đến cho người xem một cảm giác mới lạ, cuốn hút bởi chúng đều được xây dựng bằng công nghệ 3D và chỉ có thể tồn tại ở thế giới siêu thực hay trong trí tưởng tượng phong phú của con người.
Những tác phẩm của Chris LaBrooy đem đến cho người xem một cảm giác mới lạ, cuốn hút bởi chúng đều được xây dựng bằng công nghệ 3D và chỉ có thể tồn tại ở thế giới siêu thực hay trong trí tưởng tượng phong phú của con người.

LaBrooy, nhà thiết kế đồ họa 36 tuổi đến từ Scotland, dường như có một niềm say mê đặc biệt dành cho những chiếc ôtô. Anh bước chân vào lĩnh vực kể từ năm 2012 với những cái tên như “Auto Aerobics” và “Tales of Auto Elasticity”, mô phỏng những chiếc xe cổ điển và xe tải ở trong những trạng thái bất thường, từ bị kéo giãn, gấp khúc, nổi bồng bềnh trên mặt nước hay bị “nhốt” bởi một tấm lưới lớn.

Một trong những tác phẩm mới nhất của LaBrooy là “Tokyo”. Giữa cảnh quan quen thuộc của thành phố, chiếc Nissan Skyline GT-R bị tách làm đôi, trong khi một chiếc Toyota Corolla bị kéo theo chiều cao, tạo thành sân chơi tí hon cho các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Trong các dự án của Chris LaBrooy, những chiếc ôtô xuất hiện trong hoàn cảnh bất thường và có phần kỳ quái nhưng không vì thế mà đánh mất đi sự liên kết, logic. Từ đó cũng cho thấy ẩn sâu bên trong người nghệ sĩ là một tâm hồn trẻ thơ với những hình dung đáng yêu về cuộc sống.

Theo Tạp chí Ôtô XeMáy Việt Nam