Sức khỏe CSGT bị xe container hất văng giờ ra sao?

VietTimes -- Theo Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Thượng úy CSGT Hà Tĩnh – người bị lái xe container hất văng xuống  đường khi đang làm nhiệm vụ được chuyển từ Hà Tĩnh về Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm, dập não và gãy xương mác ở chân trái…
Đồng đội đưa chiến sĩ Đức vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Vnexpress
Đồng đội đưa chiến sĩ Đức vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Vnexpress

Sáng nay, 1/7/2017, Cổng TTĐT Bộ Công an dẫn lời GS. TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, Thượng úy Đức – CSGT bị lái xe container hất văng xuống  đường khi đang làm nhiệm vụ được chuyển từ Hà Tĩnh về bệnh viện Việt Đức – Hà Nội khoảng 12h đêm ngày 30/6 trong tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm, dập não và gãy xương mác ở chân trái.

Theo GS Giang, ca trực cấp cứu đã xử lý ban đầu và đưa vào Trung tâm phẫu thuật thần kinh, nơi có các giáo sư bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán và điều trị.

“Hiện tại tình trạng sức khỏe của Thượng úy Đức đang được theo dõi chặt chẽ, dùng thuốc điều trị để dừng chảy máu và giảm phù não, tiếp đó tùy diễn biến tình trạng để có hướng xử lý tiếp theo” – Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 chiều 30-6, tại Km 488+700 QL1A (đoạn đi qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), tổ công tác Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì phát hiện chiếc xe container mang BS: 77C-016.47 kéo theo rơ moọc 77R- 001.37 do tài xế Lưu Văn Châu điều khiển vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để xử lý

Tuy nhiên, sau khi xuống xe, tài xế đã cãi và cho rằng xe mình không vi phạm tốc độ. Tổ công tác đã đưa ra các chứng cứ vi phạm, giải thích cho tài xế Châu nhưng anh ta vẫn không chấp hành mà leo lên ca-bin đóng cửa lại, nổ máy xe.

Thấy vậy, hai chiến sĩ CSGT đã ra đứng trước xe dùng còi và tay ra hiệu yêu cầu Châu không được di chuyển. Tuy nhiên, Châu không chấp hành mà di chuyển, tăng tốc cho xe chạy ra phía hướng Bắc. Thấy đối tượng manh động, một chiến sĩ CSGT nhảy vào vệ đường né tránh, người còn lại là thượng úy Nguyễn Anh Đức bị bất ngờ nên phải bám vào cọng gương chiếu hậu được lắp phía bên trái đầu xe.

Châu tăng tốc cho xe chạy với tốc độ cao về phía trước, bất chấp thượng úy Đức đang bám phía trước. Chạy được khoảng 400 mét, Châu đánh võng hất thượng úy Đức rơi xuống, va đầu vào dãy phân cách nằm giữa đường bị chấn thương nặng.

Sau khi gây ra sự việc xong, Châu tiếp tục lái xe bỏ chạy về phía trước. Tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo chặn lại thì Châu mới chịu cho xe dừng chắn giữa đường gây ách tắc giao thông cục bộ. Công an huyện Can Lộc và Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã đưa đối tượng và phương tiện về trụ sở đều điều tra, làm rõ.

Thượng úy Đức sau đó được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu, rồi chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu

Thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có khả năng bị chấn thương sọ não, chảy máu não, tiên lượng xấu nên được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Sau khi điều tra, củng cố đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc khẳng định, Lưu Văn Châu đã điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, cho xe lưu thông trên QL1A khi một chiến sĩ CSGT đang bám trước cọng gương dẫn đến chiến sĩ CSGT này bị thương nặng.

Hành vi của Châu có dấu hiệu phạm vào điều 257 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào điều 34, 79, Điểm b khoản 1 Điều 81 Bộ luật hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Châu.

Clip được chia sẻ trên FB Otofun.