Kỳ quặc lễ hội... khoe vòng 3 trước tàu hỏa ở Mỹ

Khoe vòng 3 khi tàu hỏa chạy qua là một trong những lễ hội kỳ quặc nhất nước Mỹ. Ngày lễ diễn ra thường niên trong suốt 35 năm qua.
Ngày hội khoe mông bắt nguồn từ hành động cá cược của một vị khách từ năm 1979 đến nay
Ngày hội khoe mông bắt nguồn từ hành động cá cược của một vị khách từ năm 1979 đến nay

"Mooning Amtrak" được biết tới với tên gọi "lễ hội tụt quần", diễn ra hàng năm tại thành phố Laguna Niguel thuộc miền Nam California, Mỹ. Ngày lễ được tổ chức vào thứ 7 tuần thứ 2 của tháng 7, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Ngày hội thu hút nhiều lứa tuổi, tầng lớp tới tham gia

 Vào ngày này, người dân địa phương và khách du lịch sẽ đứng bên hàng rào bên ngoài đường ray xe lửa ở Laguna Niguel. Khi đoàn tàu chạy qua, những người tham gia sẽ đồng loạt "cởi quần khoe vòng 3" và vẫy tay với khách trên tàu.

Giới trẻ hào hứng "khoe vòng 3" trước đoàn tàu hỏa 

Hành động này bắt đầu từ năm 1979 sau một vụ cá cược tại quán bar. Một người đàn ông tới uống bia ở quán bar đối diện với đường ray tàu hỏa. Người này đưa ra cá cược sẽ tặng bia cho bất cứ ai dám "tụt quần khoe mông" khi tàu đi qua.

Đây là một trong những ngày hội kỳ quặc nhất nước Mỹ

 Một người trong quán đã chấp nhận lời thách đố. Kể từ đó, lễ hội kỳ quặc được hình thành, ngày càng thu hút đông người tham gia. Đôi khi, cảnh sát phải can thiệp vì vấn đề an ninh trong ngày hội. Người tham dự quá đông và thỉnh thoảng có những vụ lộn xộn xảy ra vì một số vụ nhậu xỉn. 

Vẫy tay chào đoàn tàu 

Hàng ngàn người tới dự mỗi năm 

Trước một số ý kiến cho rằng nên chấm dứt hoạt động này nhưng việc "khoe mông" vẫn diễn ra hàng năm. Những người yêu thích hành động lạ kiên quyết không từ bỏ.

Theo Dân trí