Ba chiến binh thuộc Lực lượng dân quân người Kurd bị bắt và hành hạ

VietTimes -- 28.08.2016 là một ngày đáng sợ với lực lượng dân quân người Kurd YPG, thành phần chủ lực trong Lực lượng Dân chủ Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhận được tổn thất đầu tiên. Những nhóm Hồi giáo cực đoan và Quân đội Syria tự do FSA lại có được chiến thắng man rợ .
3 chiến binh người Kurd và 1 trẻ vị thành niên bị lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt và hành hạ
3 chiến binh người Kurd và 1 trẻ vị thành niên bị lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt và hành hạ

Đang tập kích hỏa lực gần ngôi làng Amelina do SDF kiểm soát , nơi lực lượng YPG bố trí công sự phòng ngự, một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang tham chiến tại Syria bị giết bởi một tên lửa chống tăng ATGM của YPG đánh trúng xe tăng, ba binh sĩ khác bị thương. .

Ba chiến binh SDF bị Quân đội Syria Tự do bắt  trong khu vực Yusuf Bayk, một trong số đó là một lính vị thành niên.

Sau những xung đột giữa Lực lượng Dân quân người Kurd và lực lượng NDF ở Hasakah do tin vào sự ủng hộ của Mỹ, YPG và lực lượng SDF phải đối mặt với thực tế tiêu chuẩn kép mà Mỹ thi hành, lần này là cuộc chiến không thể chối từ với FSA và các nhóm Hồi giáo cực đoan mà Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, với một mục tiêu rõ ràng. Ankara quyết dùng lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công người Kurd.

Chiến binh người Kurd, trong đó có một trẻ vị thành niên và 3 binh sĩ bị bắt và đánh đập

NT